Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Thơ : GIỮ LÀM GÌ... - Mai Hồng Thu.



GIỮ LÀM GÌ...

Giữ làm gì chút tình giả dối
Tiếc làm gì trót lưỡi đầu môi
Đời vô thường, tình cũng thế thôi
Cứ vui nhận để rồi quên lãng

Đời thay đổi, bạc cùng năm tháng
Ta như người, rồi cũng rẽ ngang
Tu bao năm cũng được đồng sàng
Rồi chia mộng để mang sầu hận

Thôi quên nhé, chớ nên lấn cấn
Chia đường đi và hết bâng khuâng
Hãy cười vui và hết tần ngần
Để hy vọng tưng bừng nở rộ

MAI HỒNG THU
( St trên FB )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét