Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

Thơ : MẸ ƠI, HÔM NAY NGÀY... - Bùi Chí Vinh.

 


( Hình ảnh sưu tầm trên mạng )



MẸ ƠI, HÔM NAY NGÀY MOTHER’S DAY 


Chúa Nhật, tuần thứ 2, tháng 5

Tôi được biết là Ngày Của Mẹ 

Những ngày phụ nữ trong năm nhiều vô kể 

Ngày của em dính líu đến ái tình 

Nhưng Ngày Của Mẹ long lanh như giọt lệ 

Rớt xuống dòng đời nhẫn nhục hy sinh 


Tôi sinh ra trong đất nước chiến tranh 

Mẹ khóc thầm khi tôi cầm súng 

Mẹ sợ con trai đầu lòng bị người ta bắn 

Mẹ cũng sợ tôi vô ý giết người 

Nước mắt mẹ thành suối nguồn Nam Bắc 

Lấp dòng sông Bến Hải chia đôi 


Tôi đã đi hơn phân nửa cuộc đời 

Nếm mùi tự do, nếm mùi xiềng xích 

Tôi đã làm thơ như viết hịch 

Trong vòng tay che chở của đồng bào 

Tôi đã tủi thân như con nít 

Mẹ quàng tay ru giấc chiêm bao 


Bài nhạc LÒNG MẸ của Y Vân có ngọt ngào 

Sao tôi hát mà nghe cay đắng 

Ngày Của Mẹ gừng cay muối mặn 

Nuôi sáu đứa con khôn lớn thành người 

Sáu đứa con sớm mất tình phụ tử 

Gọi mẹ như là gọi tiếng “cha ơi”


Chúa Nhật, tuần thứ 2, tháng 5, Ngày Mẹ của tôi 

Cho tôi được khóc một lần thương nhớ mẹ 

Cho tôi hài nhi, cho tôi thơ trẻ

Cho tôi quên em, em nhé, một lần 

Không có ái tình nào lớn bằng tình mẹ 

Bằng bài thơ báo hiếu rưng rưng… 

14-5-2023

BCV 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét