Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Thơ CÀ PHÊ SÀI GÒN - H.V.H

  CÀ PHÊ SÀI GÒN

    Nhìn qua ngó lại cũng làm... ông
    Cuộc đời đã thoát cảnh long đong ?!
    Sáng uống cà phê cùng bằng hữu
    Chiều ngồi hóng gió ở bờ sông
    Ngày xưa nặng gánh vai đèn sách
    Năm mới nhẹ tênh chuyện thế nhân
    Thôi thì ta biết ta còn gặp
    Để ta còn đón một trời Xuân !


 H.V.H (15-3-2015-tháng giêng Ất Mùi )

1 nhận xét:

  1. Xin quý đọc giả hiểu giùm, "ông" trong bài thơ trên là ông... già... .
    H.V.H

    Trả lờiXóa