Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Thơ HOA TÍM NGÀY XƯA - Huỳnh Văn Huê


(... được cảm tác qua truyện HOA TÍM NGÀY XƯA )

2 nhận xét:

  1. Ngày xưa hoa tím em cài
    Thẹn thùng ánh mắt nhớ hoài nét yêu
    Xa rồi - nhung nhớ bao nhiêu
    Mình tôi ở lại - tím hoài ngày xưa
    ( Trên đây là nhận xét bằng thơ thật thi vị của bạn đọc XD qua facebook. Xin cảm ơn nhiều... )

    Trả lờiXóa
  2. Nhân đây xin rất cảm ơn Hát Bình Phương đã thiết kế tranh với "... con đường vương vấn hàng dương" và "... biển hát bên chân khách lạ"....

    Trả lờiXóa