Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Thơ TA CÒN NỢ NHAU - C.G.L


( Hình minh hoạ )

 TA CÒN NỢ NHAU



   Anh vẫn nhớ anh còn nợ em nhiều
   Lời hứa cuối đời ta cùng chung sống
   Về quê hương làng An Láy hiền hòa
   Ta cùng nhau lên bửu tháp Phước Vân
   Nếu mai lỡ'... tro cốt tàn xin gửi !
                                                                                Anh vẫn nhớ anh còn nợ em nhiều
Mình sẽ trở về quê ngoại Tầm Vu
Vào thăm vườn cây thanh long ruột đỏ
Sống một đời nơi thôn dã bình yên
Để nhớ lại những ngày đầu yêu dấu

   Anh vẫn nhớ anh còn nợ em nhiều
   Mình sẽ về nhà nhỏ đất Cù Lao
   Có bến nước bên dòng sông êm ả
   Giờ đây sao mình mỗi người một ngã
   Chia tay nhau nào đâu phụ tình nhau

Anh vẫn nhớ anh còn nợ em nhiều
Rằng sẽ cùng nhau suốt kiếp bạc đầu
Nhưng trần gian có chìu ý ai đâu
Tình yêu muộn chia ly sao đến sớm ?
Ta còn nợ nhau đành hẹn kiếp sau...

         C.G.L ( 21-02-2014 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét