Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Thơ BÓNG NGƯỜI XƯA - Giáng Hương.


( Ký túc xá sinh viên Học viện QG NÔNG NGHIỆP - SÀI GÒN . 45 Đường Cường Để. )

Bóng người xưa

Mùa đông mây xám phủ lưng trời
Sài gòn trở gió lá vàng rơi
Con đường Cường Để đầy dấu tích
Của một thời nhung nhớ đầy vơi

Ngày đó em từng có ước mơ
Đến ngày đất nước đẹp lời thơ
Để em về lại miền quê cũ
Thăm một thời hoa mộng tuổi thơ

Ngự Bình nằm soi bóng bên sông
Tiếng chuông Thiên Mụ cất nao lòng
Giòng Hương Giang vẫn xuôi về biển
Bỏ lại con đò mãi ngóng trông

Bi chừ em đã dạt phương xa
Mái tóc thề xưa có nhạt nhòa
Tà áo nàng vàng màu hoa Cúc
Có còn đậm dấu mực tình xa?

Một chiều ta trở lại trường xưa
Để tìm lại đó chút hương thừa
Nhưng đã mất rồi ngày tháng cũ
Khi không còn nữa, bóng người xưa!

Kinh thành Huế cổ đã rêu phong
Đâu rồi chiều chủ nhật tươi hồng
Sài gòn đâu còn em dạo phố
Chỉ có mùa đông, lạnh não lòng...

Xin chúc người đi đạt ước mong
Để ngày về ấm lệ tương phùng
Và mong phương đó còn giữ mãi
Kỷ niệm ngày xưa vẫn sáng trong!

* Tặng HTTC nhân sinh nhật 2015
   Saigon chiều cuối năm 31.12.15
 
Giáng Hương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét