Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thơ HỮU HẠN VÀ THINH KHÔNG - Lương Thái Sỹ.


( Từ trái sang: L T Sỹ- N C Lưu- T M Châu- N T K Linh )



Hữu hạn và Thinh không
(thơ LTS)

0

ly cà phê tĩnh vật
trên mặt bàn gỗ vuông
mặt trời và trái đất
hữu hạn và thinh không
0
Nỗi nhớ như con đường
cằn dần theo năm tháng
ngày nắng đêm phơi sương
mưa chưa đầy đã hạn
0
bài hát không nên lời
giọt đàn buông mệt mỏi
bầy chim bay ngang trời
mang trên mình bóng tối
0
hoa không vội vàng nở
môi ngần ngại gọi mời
trong tận cùng nỗi sợ
là giọt máu còn tươi
0
tôi, và em, và gió
vất vả đón giao mùa
chẳng còn ai ngoài đó
để thêm buồn vào mưa
0
Có những lúc thảng thốt
chợt thấy mình đã già
lửa địa ngục thiêu đốt
ngày vui nào đã xa...

     LƯƠNG THÁI SỸ ( 20-01-2016 )

1 nhận xét:

  1. (Cảm ơn Xuân Duyên đã tham gia qua bài thơ dưới đây)

    Ngày cuối tuần gặp gỡ
    Bên ly cà phê đắng
    Thêm dăm người bạn hữu
    Và những ngày xưa cũ
    Râm ran thoáng ùa về
    Bàn tay lùa tóc bạc
    Lòng chợt buồn man mác
    Thời gian ơi ! Chậm lại
    Cuộc gặp nào cũng xa

    XD

    Trả lờiXóa