Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Thơ NGHĨ VỀ THẦY CÔ - Hà Thu Thủy.





NGHĨ VỀ THẦY CÔ

Em nghĩ thầy như một vầng trăng
Không vằng vặc vì mây bụi phấn
Âm thầm theo em dài năm tháng
Lưng thầy còng em lớn khôn thêm.

Em nghĩ cô như làn gió mát
Thổi qua em cần thiết trưa hè
Thổi vào em tư duy dào dạt
Một đời cô tay rộng chở che.

Em nghĩ thầy như cây bóng cả
Chịu một mình nắng gió thênh thang
Bão giông to vẫn không để ngã
Giữ cho em cây nhỏ đâm cành.

Em nghĩ cô như dòng sông rộng
Ôm nước về chở nặng phù sa
Đắp vào em chỗ bờ nông cạn
Kiệt sức mình sông vẫn thiết tha.

Em nghĩ tình thầy cô như biển
Chịu đựng cùng sóng gió trùng khơi
Đưa thuyền em đến bờ yên ổn
Mặn mà với cát khắp muôn nơi.

HÀ THU THỦY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét