Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Thơ NHỚ LẮM SÀI GÒN - Đỗ Mỹ Loan.




NHỚ LẮM SÀI GÒN.


Vòng tròn sao lệch một bên
Vẽ đi vẽ lại … chẳng nên vòng tròn
Còn ta ủ rũ héo hon
Nhớ chi nhớ lắm Sài Gòn đã xa!

Ngoài hiên bóng nước nhạt nhòa
Giọt thưa giọt nhặt nghe da diết buồn
Sài Gòn chiều có mưa tuôn?
Nhớ lần ướt áo trên đường lá me

Vòng tay ngày ấy vụng về
Nên không ngăn được tái tê cõi lòng
Tủi hờn sáo cất sang sông
Mưa hay nước mắt tuôn dòng chẳng vơi?

Giờ đây xa cách phương trời
Nhớ Sài Gòn của một thời dấu yêu
Buồn rơi chi để nghiêng chiều
Để cho sáo hót trăm điều ngổn ngang

       ĐỖ MỸ LOAN ( 11 - 2016 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét