Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Thơ CÓ MỘT NGƯỜI - Mai Phương ( Hồ Thanh Thủy giới thiệu)




CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người tôi vẫn thường gọi tên
Thấy hờn ghen khi anh bên người khác
Có một người tôi nhớ từng khoảnh khắc
Khi đêm về quay quắt thầm gọi tên.

Có một người cả đời tôi muốn tìm
Là anh ấy là người tôi thương nhất
Có một người làm tôi đẫm nước mắt
Trong lòng tôi vẫn muốn được ở bên.

Có một người đã hứa dưới trăng thềm
Là bên nhau êm đềm đến suốt kiếp
Có một người làm tim tôi tha thiết
Làm tim tôi loạn nhịp khi ở bên.

Có một người suốt đời chẳng thể quên
Và suốt đời muốn được bên anh ấy
Có một người làm tim tôi mãi thấy
Khi ở bên tôi thấy thật êm đềm.

Mai Phương







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét