Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Thơ THÁNG TƯ NGƯỜI ĐI - Hà Thu Thủy.




THÁNG TƯ NGƯỜI ĐI.

Tháng tư người đi,người ở lại
Đường chông chênh,đường trắc trở sầu
Quay lại nhìn nhau buồn tê tái
Mưa ngập trời nghiêng giọt thương đau.
Từ ấy chờ nhau trong vô vọng
Cả đời đành dõi bóng chim bay
Cứ bần thần như căn lều trống
Xuống vực đời hao hụt vòng tay.
Tháng tư qua thời gian như khói
Mấy vạn ngày hờ hững trôi xa
Cõi nhân gian quá nhiều thống khổ
Nỗi buồn còn đọng mãi trong ta.

HÀ THU THỦY (25 - 4 - 2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét