Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Thơ: BUỒN TÀN PHAI - Đỗ Mỹ Loan.



BUỒN TÀN PHAI










Nắng lạc loài trong mắt
Sợi lưu ly úa tàn
Nghe nỗi sầu hiu hắt
Nhuộm tím cả đồi hoang

Tội lẻ loi chiếc lá
Theo gió cuốn về đâu
Nhánh bằng lăng buồn bã
Ngắm nhạt phai sắc màu

Ve chẳng câu rền rĩ
Lặng im như dỗi hờn
Giã từ hoa phượng vĩ
Cả mùa hạ vấn vương

Dòng sông chiều quạnh vắng
Bến nước nhìn xa xôi
Chim gọi bầy văng vẳng
Chợt nhớ nhung góc trời

ĐỖ MỸ LOAN ( 2-8-2018 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét