Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Thơ: RỪNG THÔNG COLLEGE D'ADRAN - Hà Thu Thủy



RỪNG THÔNG COLLEGE D' ADRAN
(Lục lại tàng thư thấy bài thơ này bỗng nhớ vô cùng mấy ngày du khảo ĐaLat với thầy big Minh năm 1971.Nhớ không các bạn khóa 9 ơi!)

Con dốc cheo leo vàng óng mi mo sa
dẫn em lên ngọn đồi ngút gió
Nóc Adran ngạo nghễ đỏ
Những con đường nhỏ thơm ngát hoa tường vi dịu dàng cánh mỏng
Hai bên thung lũng xanh ri thì thầm tiếng hát miền cao
Tiếng dương cầm dặt dìu từ lầu chung vẳng xuống vấn vương cả buổi chiều im vắng
Trùng điệp rừng thông rủ tóc mênh mông nghe gió quyện tiếng đàn
Ru hàng forget-me-not tím an bình giấc ngủ trong sương
Bằng những bước chân âm thầm len lén cho tiếng guốc đừng khua
Em một mình đếm bước
Bởi tất cả đều lặng thinh nghe tiếng dương cầm thánh thót
Ba tháng hè cổng khép tường im 
Cho thung lũng thông xanh reo cùng mưa gió
Cho tường vi hồng bên rào rộ nở
Cho forget-me-not tím bên đường khép mắt bình yên trong mưa chiều Đà Lạt.

HÀ THU THỦY(1971)
̀
́

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét