Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thơ : PHẤN BẢNG NGÀY XƯA - Thạch Thảo

PHẤN BẢNG NGÀY XƯA

( Kính về thầy họa sĩ Hạ Lãng Tử Tài Hoa )

Thuở ấy ngõ vàng hương nắng mở
Một đàn bướm trắng tóc bay bay
Ngày tháng reo vui dòng mực tím
Đầy trang ấp ủ cõi lòng mơ

Có người con gái sân trường cũ
Áo nhỏ khoan thai bước nhu mì.
Bỗng dưng vướn víu hồn trăng vỡ
Lá nhớ ươm tình xanh nét mi.

Có thầy giáo trẻ về qua lớp
Bục giảng trang nghiêm đứng giảng bài
Tự nhiên hút cả hồn xuân nhỏ
Mười sáu thầm thì...ai có hay?

Hạ qua thầm lặng chờ xuân đến
Len lén tình câm. Tiết học thầy 
Quấn quít chân son chiều nghèn nghẹn
Thơm tà áo lụa  thỏ thẻ mây

Thương tiếc mùa soan không lá hẹn
Giấu buồn. Ngân ngấn mắt hoen sâu
Qua bao mùa phượng màu hoa úa
Phấn bảng ngày xưa thương ghế sầu

Rồi theo dâu bể. Đời xuôi ngược
Chạnh nhớ năm nào thương lớp xưa.
Không đến cùng em nghe biển hát
Biển cũng buồn xa bọt sóng đưa . 

 Thảo Điền ngày 30.1.2019
           Thạch Thảo NTTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét