Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thơ TUỔI GIÀ - Nhung Trần.


(Hình ảnh riêng của MCHX blog)

TUỔI GIÀ

Xuân đến, xuân đi, xuân trở lại
Đời người thoáng chốc đã tàn phai
Thời gian lặng lẽ trôi lăn mãi
Qua rất nhanh mà cứ tưởng dài!

Đường đời đến lúc chân đã mỏi
Còn chút duyên thừa vui với ai?
Nợ trần chưa dứt đành hẹn lại
Sẽ trả ân tình kiếp tái lai

NT
(Australia 02/02/2019)

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn Huê nhiều ghê . Nhờ Huê mà tôi được đọc lại bài thơ cô rất là tình cảm của bạn Nhung

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Quan đã vào thăm MCHX blog... 😄

    Trả lờiXóa