Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thơ : LẠC MẤY DÒNG TRÔI - Thạch Thảo.




LẠC MẤY DÒNG TRÔI

Nắng chiều bảng lảng xuyên cành lá
Dõi bóng chim di chạnh nhớ người
Lăng lắc chia xa từ dạo ấy
Để sông buồn lạc mấy dòng trôi.

Tôi biết người đi chẳng nhớ tôi
Mà sao mưa gió cứ bồi hồi
Mà sao trăng cũ hoài thao thức
Hờn dỗi nào còn mãi đắng môi.

Ừ thôi!Chỉ có duyên ngần ấy
Cũng chúc người đi thỏa ước mong
Ngõ vắng xôn xao trời trở gió
Nghe như bão lũ dậy trong hồn.

Ừ thôi!Chỉ có duyên ngần ấy
Cũng chúc đường vui thơm cỏ hoa.

   Thạch Thảo-Bình Dương
      BD ngày 12-6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét