Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Thơ : NGUYỆN CẦU - Nhung Trần.

 


           Mẹ tôi (1920-2008) - Hình vẽ bút chì


Thơ

NGUYỆN CẦU. 

Mẹ ơi, nay tuổi xế chiều
Con ngồi nhớ mẹ buồn hiu quạnh lòng
Ngày xưa xa mẹ ngóng trông
Biết còn gặp lại nên không sợ gì
Giờ đây mẹ mãi ra đi
Không còn mẹ nữa con thì mồ côi
Cho tôi gặp lại mẹ tôi
Để tôi bày tỏ một trời nhớ thương
Chiều buông nắng úa còn vương
Làm sao sống lại cung đường mẹ qua
Cho dù con sống tháp ngà
Không còn có mẹ cũng là quạnh hiu
Cao lương mỹ vị bao nhiêu
Bữa ăn thiếu mẹ ngon nhiều được sao?
Trời xanh ở tận trên cao
Xin ông thấu hiểu ước ao tôi cầu:
“Cho tôi vượt cõi vô thường
Nơi xa xăm ấy mẹ thương bên mình”

NHUNG TRẦN. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét