Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Thơ : THƯƠNG NHỚ MÙA HỌA MI - Lan Phương.

 




THƯƠNG NHỚ MÙA HỌA MI


Mùa lại về lãng đãng những mây sương

Màu của cúc không hường như đôi má

Dường như trong ai có điều gì rất lạ

Xốn xang mùa hay xốn xang ta?!


Anh có về ?...

Cho thêm sắc mùa hoa

Bông cúc trắng , trắng màu thì con gái

Ngày anh đi !  

Cũ kĩ chiếc nón trai ngoái đầu anh nhìn lại

Bé bỏng đứa em ngơ ngác dõi theo nhìn...


Bóng in dài tay vẫy đợi chờ tin

Con bướm trắng lẫn vào hoa... chưa kịp nhìn vội mất

Những lời anh trao em còn đây... rất thật

Mắt cay nhòa em giấu mặt vào trong...


Đông đến rồi! Anh nhé Mẹ chờ mong

Vườn thay lá, cải xanh vồng Cha đợi

Em rạo rực mong được màu áo mới

Họa mi đầu mùa, e ấp dáng em nghiêng!


Về đi anh! Chiền chiện hót vang miền

Cơm Mẹ nấu đẫm riêng mùi bếp khói

Con tim xa quê không còn lên cơn nhói

Mỗi mùa về 

Thầm gọi... Cúc Họa mi!!!


    Lan Phương 


13.11.21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét