Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

Thơ : DẠ KHÚC MÙA ĐÔNG - NguoiVoTinh.

 




DẠ KHÚC MÙA ĐÔNG. 

Ta muốn níu một chút hương mùa cũ

Chút hoàng hôn cất nắng ngủ bên trời

Thêm chút gió để đừng ru cành biếc

Cho lá vàng ở lại lúc Thu trôi…


Nhưng hương đã vội theo chân người bước

Sắc hoa tàn bên lối cũ chơi vơi

Khi Đông đến lá còn đâu mầu biếc

Hoàng hôn buông… sương phủ trắng lưng trời….


Câu thơ cũ ai quên chưa nhặt hết

Dăm điệu buồn còn vương vấn chưa nguôi

Bên hiên vắng ai đàn ngân dạ khúc 

Giọt giọt buồn… buốt lạnh trái tim tôi…


Khi Đông đến chim nhạn bay di trú

Mây u buồn theo gió cuốn bay xa 

Đông se sắt về bên thềm hiu hắt

Giờ chỉ còn một chút đắng trong ta…


NGUOIVOTINH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét