Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Thơ : VỀ LẠI TIỀN GIANG - Lê Thiên Minh Khoa.

 




Viết trước 1975:  VỀ LẠI TIỀN GIANG _ Lê Thiên Minh Khoa 


Mùa mưa tìm về thăm Tiền giang

No tròn đôi má mận Trung Lương

Vườn dâu Chợ Gạo ngoan hiền quá

Cổ Tự còn in bóng Vĩnh Tràng


Thuyền ngang sông Cữu qua rạch Miễu

Cồn Phụng danh lam xứ Kiến Hòa

Mỏ Cày kẹo ngọt thơm tình đất

Trĩu nặng dừa say đợi khách qua


Mấy năm rồi cái gì cũng lạ!

Cây thêm trái giọng hò thêm ngân

Tiếng em hay cả tình em đó?

Thương nhớ lâu rồi thương nhớ thương!


Anh hẹn ngày về mai mốt nữa

Phù sa theo lũ thấm đồng xanh

Thơ ươm sức sống lên cây mạ

Cho má em hồng trong nắng hanh!


                                     Mỹ Tho, 1973

                             LÊ THIÊN MINH KHOA  

In trong tập thơ “TÌNH TỰ”  - tác giả XB, Vũng Tàu 1974

NS Trần Quang Lộc phổ thơ, ca sĩ Hà Vy thể hiện. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét