Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI- Thạch Thảo.

 






TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI 


Ngày hôm ấy hình như lòng mở hội

Có bàn tay ấm áp-một bản tay.

Rón rén bước, ngập ngừng mùa thu cũ

Níu hương thầm, tóc gió bay bay.


Chợt yêu người, trái tim không có tuổi

Lòng xôn xao, như buổi ấy tình đầu.

Trời bão nổi, trời gầm vang sấm sét

Trăng tương tư, nên trăng rụng xuống cầu.


Chợt yêu người, trái tim không có tuổi

Hồn xôn xao như thưở mới mười lăm.

Đêm nguyệt thực. Đêm dịu dàng không ngủ

Giấc cô miên nhịp sonate bổng trầm.


Chợt yêu người, trái tim không có tuổi

Trời đất giao hoà đâu tính thời gian.


THẠCH THẢO - Bình Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét