Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

Thơ: NƯỚC MẮT NHẠT NHÒA MI - Thuy Hà.

 




NƯỚC MẮT NHẠT NHÒA MI.

Hãy gửi chút màu vào mây lãng đãng

Nhé chiếc lá vàng thay áo mùa sang

Trước lúc trao thân vào vùng cỏ lặng 

Giữ tâm an bình chớ có hoang mang.


Hãy gửi chút thương vào trong giọt nắng

Nhé hoa chuông vàng dáng vẻ từ bi

Để dù lạc giữa đường xa hoang vắng

Vẫn giữ tình dù đã phải từ ly.


Gửi dấu yêu vào dạt dào gió lộng

Bay tả tơi khăn tóc áo xuân thì

Gió đã mang hình rời xa khỏi bóng

Sao vẫn hoài nước mắt nhạt nhòa mi.

THUY HÀ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét