Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

Thơ vui: TỰ TRÀO ĐẦU (CUỐI) NĂM - Huỳnh Văn Huê.

 




Thơ vui TỰ TRÀO ĐẦU (CUỐI) NĂM*


Ông ơi sắp bảy mốt rồi! 

Trong ngôi "nhà cỏ" ông ngồi chờ ai? 

Chờ ai? Ai biết chờ ai!

Chỉ… trốn cô ấy gần hai năm rồi! 

Nhà to nhà lớn xin thôi.

Dành cho con cái để rồi thong dong. 

"Nhà cỏ" ở ven bờ sông. 

Cây cao, gió mát, trăng trong ngập tràn. 

Nơi đây "cô" ấy đâu màng. 

Nắng trời, thoáng gió, thời "nàng" tránh xa!

Cho nên ta một mình ta.

Nơi ngôi "nhà cỏ" mà xa… "nàng"... cô-vi… !!!

 

H. V. H - (6 / 1 / 2022)

__________

(*) ĐẦU năm dương lịch nhưng CUỐI năm âm lịch.

6 nhận xét:

  1. Có người quen xa, tỏ ý ái ngại sao tuổi này mà sống một mình như vậy?! Xin cảm ơn và cũng nói thêm : con trai lớn sống cách nhà có 200m, còn nhà con trai nhỏ chỉ cách có... 20m mà thôi! 😄

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Sang. Nhưng còm lần này không... "đã" bằng còm lần trước!!! 😄

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  3. Năm mới xin cho thấy "dung nhan" nhà cỏ với .😀

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó! Mặt tiền "nhà cỏ" đó! Đưa lên mạng rõ quá làm sao trốn "cô" ấy được!!? 😄😅

      Xóa