Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Thơ ĐAM MÊ MỘT THỦA - Trâu Đen.



ĐAM MÊ MỘT THỦA.

Đam mê một thủa bôn ba ui
Vương vấn làm sao thật ngọt bùi
Cầu vồng Love Boat nồng tứ phía
Cõi mây sương trắng ngắn xa mùi
Còn hoa đã nát nay lần hạt
Lờ lững dứt day từ ấy thôi
Niệm nhớ người suy tàn mải miết
Thành tri âm nỗi để cùng vui.

Để rồi rỉ xuống tình thì buồn
Say lại tỉnh bờ trùng ngộ buông
Đi hỏi người buồn vui thấp thỏm
Một lần đau mãi chân thành buông
Đầm đìa khi gió mùa vừa thoáng
Tiếng não nuột bằng tâm tưởng buồn
Vừa mát vừa vui duyên hội ngộ
Tiết trời lặng lẽ rì rào cuồng.

TRÂU ĐEN - June 25, 2015



Các bạn trên tàu du lịch Love Boat. Từ phải sang: NM Quan - Trâu Đen VV Tiên - HTT Cúc - NP Mai - CN Lê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét