Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Thơ : VỌNG PHU - Xuân Duyên

VỌNG PHU.

Chiều tà dần khuất dưới chân mây
Nắng khuất u buồn với cỏ cây
Bóng chàng xa vắng cùng năm tháng
 Thờ thẩn bên con dáng hao gầy

 Mờ mịt nghìn trùng kiếp chinh nhân
 Quê nhà chàng có nhớ người thân ?
Ra đi chàng quyết thề non nước
 Sạch bóng quân thù khó chùng chân

 Người đi ngoài vạn lý quan san
Thiếp ở lại đây với bẽ bàng
 Bóng chàng biền biệt như tăm cá
Vọng phu sầu nỗi kiếp đa mang.

      XUÂN DUYÊN (17- 8 -15 )



1 nhận xét:

  1. Tác giả Xuân Duyên là em của bạn Lê Xuân Sang . LXS cũng đã góp mặt trên MCHX blog qua vài bài viết, nhất là những comments chân tình thú vị. Xin cảm ơn hai anh em họ Lê... .
    HVH

    Trả lờiXóa