Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Thơ PHẤP PHỔNG CÂU THỀ - Lê Na (H ThanhThy giới thiệu)





PHẤP PHỔNG CÂU THỀ

Nhớ người quay quắt-biết không?
Nhìn tia nắng muộn chiều mông quạnh chiều.
Chim rừng tíu tít lời yêu
Gió ru mắt lá-ít nhiều khát khao.

Nhớ quay quắt-nhớ cồn cào
Thèm câu thương mến ngọt ngào-biết không?
Đêm thơm nghiêng mái tóc bồng
Vùi quên ngái ngủ-ấm nồng bàn tay.

Nhớ người quay quắt hổm rày
Trăng nằm đột quỵ-sao Cày hôn mê.
Người xa lâu chẳng thấy về
Con tim phấp phổng câu thề-biết không?

Xoay mình bốn phía nhớ mong
Nghe mùa lạnh cóng-vít cong hẹn hò.

LÊ NA.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét