Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Thơ THẢ XUỐNG MỘT CÂU THƠ - Trần Mộng Tú ( Diệu Hương giới thiệu )


Trần Mộng Tú 


                                   Thả Xuống Một Câu Thơ
Buổi sáng ngồi nhổ cỏ
dưới gốc cây mộc lan
cánh chim bay ngang tóc
thả tiếng thơm bàng hoàng
 
Nhặt lên từng cọng cỏ
Như nhặt sợi thời gian
Sợi cỏ thơm mùi tóc
 nghe một thủa hồng nhan

Cắt chiếc lá vừa héo
Phân vân giữa lòng tay
Tiếc màu xanh đã mất
Ngẩn ngơ nhìn cánh ngày
 
Xới những hạt đất mềm
Nghe thơm mùi da thịt
Đất bao đời câm nín
Chuyên chở mầm tử sinh
 
Buông chiếc xẻng đứng lên
Nghiêng đầu nghe chim hót
Thả xuống một câu thơ
Nghe hồn mình thơm ngát.
 
Trần Mộng Tú
tháng 8/5/2016
 

Link của trang: Thả Xuống Một Câu Thơ  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét