Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Thơ TÌM KỶ NIỆM XƯA - Phạm Văn Đạo.




Chiều nay gió thổi hây hây ,
Bên dòng sông vắng, nhớ ngày ấu thơ .
     Đi tìm về kỷ niệm xưa ,
Dòng sông năm cũ xa mờ còn đâu !
     Sông sâu nước chảy qua cầu ,
Gập ghềnh một chiếc thuyền câu lững lờ .
    Trăng vàng trải lụa như thơ ,
Cá tăm bóng nước mờ mờ xa xa .
     Dáng cây soi nước mượt mà ,
Tựa dòng tóc mượt lòa xòa đong đưa .
     Thương sao biết mấy cho vừa ,
Một vùng quê cũ đã mờ bóng mây .
             
 Biên hòa 6/8/15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét