Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Thơ CẢM XÚC THÁNG NĂM - Đỗ Mỹ Loan.





CẢM XÚC THÁNG NĂM .

Ngày về trong hiu quạnh
Ta nhìn ta ngỡ ngàng
Bao lừa lọc dối gian
Bao muộn phiền giăng bủa

Đầy gai chông tua tủa
Muốn xé nát đời mình
Ta cúi mặt lặng thinh
Nhìn thây người giễu cợt

Ân tình xưa phai lợt
Thôi làm kẻ lạ xa
Con tim hóa mù lòa
Trước tính toan tham vọng

Mặc gầm gào cơn sóng
Mặc bão tố phong ba
Ta bờ cát hiền hòa
Giữa vô thường vạn biến

ĐỖ MỸ LOAN - 5/2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét