Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Thơ NỢ MỘT LÀN HƯƠNG - Thạch Thảo.




NỢ MỘT LÀN HƯƠNG

Có một người thương giờ đã cũ
Những chiều vàng nắm níu tàn phai.
Biết duyên không nợ-âu đành phận
Mắc gì bận bịu nhớ chi hoài?

Chàng đã cho ta bao kỷ niệm
Trăng thu bàng bạc thuở ban đầu.
Sáng nhớ chiều thương đêm mộng mị
Canh tàn thao thức bởi vì đâu?

Trót đã tôn vinh ngôi thần tượng
Nên chi cứ đẹp mãi trang đài.
Mắt liêu  trai,bờ vai ru ngủ
Áo Hạ xưa-Mươn mướt bao ngày.

Đêm đêm trăn trở nhầu xưa cũ
Bỏng cháy tình đau giấc mộng thường.
Gọi thầm nho nhỏ...ơi thần tượng!
Thì ra còn nợ một làn hương.

 THẠCH THẢO.
Masteri Thảo Điền 26-05-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét