Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Thơ LÀM THƠ THÔI... - Mai Hồng Thu.





LÀM THƠ THÔI... (*)

Làm thơ thôi chứ đâu tâm sự
Chuyện quanh mình chuyện dữ chuyện lành
Làm thơ thôi tìm ý nhìn quanh
Rồi chữ nhảy tôi gom thành mộng
Những dòng chữ từ nhiều trông ngóng
Luôn giữ gìn tiếng Việt sạch trong
Nói lời ngay thẳng tự trong lòng
Cười và khóc xoay vòng biến chuyển
Tôi mơ ước thơ tôi hiển hiện
Luôn hòa đồng cầu tiến tinh nguyên
Ươm yêu thương xóa mọi ưu phiền
Giang cánh rộng khắp miền đất nước
Thơ của tôi mong rằng gởi được
Cho quê hương, mơ ước xa xôi
Bốn ngàn năm văn hiến rạng ngời
Giữ tiếng Việt muôn đời trong sáng!

MAI HỒNG THU (October 1st 2017)

(Ảnh sưu tầm trên mạng, 
Cảm ơn các bạn đã nhín thời gian quý báu ghé thăm, click like và gởi lời comment, thăm hỏi; mến chúc bình an vui khỏe, tâm thân an lạc, vạn điều lành.)
__________
(*) Tựa của MCHX blog.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét