Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Thơ NẮNG THU THIẾU PHỤ - LPQ.


 NẮNG THU THIẾU PHỤ

Ai bảo mưa buồn
khi những cơn mưa nối dài kéo tới
Chông chênh, chông chênh
làm phố đồi cũng cứ buồn theo
Sáng hôm nay chủ nhật
Chúa thương người cho chút nắng thu về
trải nhẹ nhàng theo dốc phố xưa
Nhưng sao em tôi vẫn buồn
lặng lẽ đếm từng bước chân
Một mình, một mình
Lắng nghe tiếng chim reo gọi nắng
bên cụm tường vy nồng nàn quen thuộc
Mà sao vẫn thấy
nắng lại buồn hơn mưa
Và em tự hỏi
"môi nào có còn thơm"
mà sao anh không tới
Em mỏi mòn tay thiếu một vòng ôm

Thôi,
em không chờ anh nữa
Vì sợ nắng thắp chưa đầy
Những sợi nắng thu vàng thiếu phụ
vội vàng qua
Ai sẽ ru em níu kéo xuân thì...

LPQ
10/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét