Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Thơ CHỈ YÊU ANH - Cát Khuê ( Thanh Thuy Ho giới thiệu )

CHỈ YÊU ANH
Thơ: Cát Khuê

Khi đã yêu, người ta thường nhung nhớ
Nhớ như yêu ..., chưa được nhớ bao giờ.
Khi đã yêu, thường dệt những mộng mơ
Dù mơ ấy chưa chắc thành hiện thực.

Anh và em, như đường về vô cực
Hai véctơ trên tiếp tuyến không cùng
Khắc sâu lòng câu ước hẹn thủy chung
Tình tha thiết giữa nghìn trùng xa cách.

Trái tim em, vẹn nguyên màu trong sạch
Xin hiến dâng cho lữ khách đa tình
Bao đêm dài ôm nỗi nhớ lặng thinh
Cứ mơ tưởng về phương trời xa ngái.

Anh dấu yêu, tình chúng mình có phải
Duyên định rồi, phận số mãi long đong
Không hiểu vì sao em mãi thầm mong
Được cùng anh bên cuộc đời rất thực.

Đọc thơ anh, con tim lòng thổn thức
Muốn cùng anh chia sẻ nỗi vui buồn
Trời không mưa sao mắt ướt lệ tuôn
Anh có biết, em yêu anh nhiều lắm.

Ước một ngày, mộng tình xe duyên thắm
Được song hành trên tiếp tuyến cùng anh
Vì yêu anh, em nguyện với cao xanh
Chỉ yêu anh và yêu anh mãi mãi ...!

(Phù Vân Cốc 02/ 10/ 2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét