Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Thơ TRÊN BẾN HOANG LIÊU - Nguyễn Thế Việt.

TRÊN BẾN HOANG LIÊU. (*)

Chiều trên bến hoang liêu.
Mây trời trôi lờ lững phận người
Một lần yêu,là chết một mình.
Mắt môi nào? Tan theo gió bay.

Chiều trên bến hoang sơ
Con thuyền xưa, mục nát thân tàn.
Còn xót xa, nhịp sóng ven bờ.
Biển vì đâu? Câm nín bao giờ?

Chiều, yên ắng em ơi.
Tơ lòng buông, chìm khuất ân tình
Trăm lần thương, rồi cũng phôi phai.
Yêu nhau, xin hẹn kiếp sau

NGUYỄN THẾ VIỆT - 28/10/2017.
_____________
(*) Tựa của MCHX blog.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét