Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Thơ LỤC BÁT TƠ VƯƠNG - Đỗ Mỹ Loan



2018-03-05


LỤC BÁT TƠ VƯƠNG






Sao anh mải ngắm nhìn tôi
Làm như hai đứa một thời của nhau?
Tia nhìn ấm áp dạt dào
Con tim tôi cứ lao xao đi tìm

Tìm trong thăm thẳm trời đêm
Tiếng gọi êm đềm một thuở đắm say
Tìm trong lững thững đám mây
Có chăng hình bóng tháng ngày nợ duyên

Tìm trong ngọn gió dịu hiền
Lời ru ngọt lịm ngát miền yêu thương…
Đã xa xôi lắm con đường
Chắc anh lạc lối tơ vương nhớ về…?

Tim ơi! Đừng vướng bùa mê!
Người dưng xa lạ chẳng hề thân quen
Thôi đành làm cuộc lãng quên
Nhớ chi ánh mắt tuổi tên nhạt nhòa!…

ĐỖ MỸ LOAN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét