Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Thơ QUÊ EM - Thanh Thủy H sưu tầm và giới thiệu.


QUÊ EM.

       Quê em ngèo lắm anh ơi
Ngày mùa chân lấm tay bùn nghe anh
        Anh về thăm cảnh này sem
Chắc là anh chẳng yêu em đâu à

  Vì anh chên phố quen mà
Chân dài váy ngắn môi son mắt đào
      Lên xe cùng với sơn hào
Nhà quê nón lá ngồi bờ anh xem

   Phận em con gái cũng thèm
Nhưng nhà nghèo lắm em đâu mơ màng
   Người ta cùng lứa cùng trang
Xe đưa xe đón hai hàng giàu xang

         Còn em con gái lỡ làng
Tiền học không đủ nên ra phụ đồng
      Chiều nay em lại ngồi chông
Thấy anh lên xuống xe hồng cùng ai

Nhưng em đâu giám thở dài
Quê em con gái phải ra ngoài đồng
Thân em tuy chửa có chồng
Nhưng em vẫn đợi người thương em mà.

(Sưu tầm trên facebook và copy nguyên bản) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét