Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thơ: LẺ BÓNG - Nguyễn Long





LẺ BÓNG...!

Chiều mưa buồn nhìn con phố thân quen
Gió lặng yên thưa thớt người qua lại
Ngồi một mình bỗng thấy lòng trống trải
Một thoáng buồn đã len lỏi vào tim!

Chiều mưa buồn nhìn chiếc lá chao nghiêng
Tựa con thuyền vượt qua miền bão tố
Chuyện tình đời biết cùng ai cạn tỏ
Đành chôn vùi chốn ngõ vắng hư vô

Chiều mưa buồn cứ suy nghĩ bâng quơ
Ước thời gian chỉ một giờ quay ngược
Một giờ thôi để cùng ai sánh bước
Thỏa mong chờ mơ ước bấy lâu nay?!

NGUYỄN LONG (10/2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét