Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Thơ : TRƯỜNG TÔI - Giáng Hương.





TRƯỜNG TÔI

(Thân tặng các bạn đồng hương PT và K12)

Trường tôi đó, Phan Bội Châu Phan Thiết
Nơi tuổi thanh xuân tôi đẹp nhất trong đời
Nơi hình thành những tình bạn đầy vơi
Nơi đọng lại cả khung trời thương nhớ!
Nhớ thầy Bình môn Pháp văn đệ thất
Cours Francais và élémentaire
Môn toán đệ tứ cô Bạch Tuyết đẹp tuyệt vời
Làm tan chảy thầy Bình trong ngày cưới
Cô Kim Lệ với thầy Tùng dạy triết
Và thầy Hồng, thầy Chính với thầy Ân...
Những người thầy đổ công sức nhọc nhằn
Tạo bệ phóng đầu đời ta cất cánh

Nhớ những giờ giải lao sau tiết học
Tôi ngây nhin một tà áo dài bay
Cơn gió lùa mái tóc xõa vai gầy
Em dịu vợi trong mắt tôi ngày ấy...

Quê hương tôi có giòng sông xuôi chảy 
Có ngôi trường rợp bóng những hàng me
Biển quê tôi Bình Thuận mãi êm đềm
Người dân quê tôi hiền hòa hiếu khách
Dù giờ đây tôi và quê xa cách
Nhưng tết nào tôi cũng ở bên quê
Để trở về và được mẹ vỗ về
Để nhìn lại ngôi trường xưa đầy nhung nhớ!

GIÁNG HƯƠNG - (Saigon mùa mưa 2018. Đáp lại bài thơ Quê tôi của NT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét