Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Thơ: HẸN ƯỚC - NT





Thân gởi các bạn K12. 
Riêng tặng đạo hữu Châu Ngân Lê và bạn Huỳnh văn Huê.

(Kỷ niệm 35 năm ngày cưới của vợ chồng NT)

Hẹn ước

Ba mươi lăm năm, tình phu phụ
Ngần ấy thời gian, nghĩa vợ chồng
Tình yêu, danh vọng từng xây đắp
Nhà cửa, tiền tài vốn ước mong
Tất cả vô thường như giấc mộng
Được rồi lại mất, có như không*
An nhiên thanh tịnh, nương pháp PHẬT
Bến Giác đi tìm, ngộ lý KHÔNG*
Ngọc Châu* sải bước, đường TỊNH ĐỘ
Tuệ Đức* dồn chân, nẻo THIỀN TÔNG
Ta hẹn gặp nhau nơi cõi lạc
Hạnh phúc miên trường chẳng viễn vông

Chánh Tuệ Đức
NT
QLD 08/10/2018

* không: của nhị nguyên
* KHÔNG: Sunyata, còn gọi là Thái hư
* Ngọc Châu: pháp danh... nửa kia của NT
* Tuệ Đức: pháp danh của NT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét