Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Thơ: GIÁ NHƯ - Nguyễn Long



GIÁ NHƯ. ..?

Giá như hoa nở đừng tàn
Thì người đâu chớ vội vàng phụ nhau
Giá như không hẹn kiếp sau
Phận người tránh được cảnh bèo lạc trôi?

Giá như cứ mãi nằm nôi
Lòng người khỏi phải sinh sôi oán thù
Giá như không có mùa thu
Để bao chiếc lá được ru bởi cành?

Giá như đừng mộng tàn canh
Thì đâu đánh đổi tuổi xuân héo mòn
Giá như tình mãi sắc son
Ngọn đèn đâu phải héo mòn quạnh hiu?

Giá như mưa đổ hạ chiều
Giải bao cơn nhiệt lắm điều thị phi
Giá như đường cũ cùng đi
Hương xưa đâu lạc, người xưa khỏi tìm?!
~~~~~
NGUYỄN LONH- 05/11/2108

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét