Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thơ: BÃO QUA - LPQ






BÃO QUA

Ngày chủ nhật bão càn qua thành phố
Chuông nhà thờ nhạt tiếng cầu kinh
Gió thốc thổi rùng rùng tạt qua đường
Len vào từng con hẻm, từng nhà
Cây già ngã đổ
Cây xanh gãy ghập
Mưa sa giông
Biến phố thành sông lềnh bềnh rác rưởi

Ai nói hộ dùm tôi
Khi bão tan mang theo hết rác rưởi
Đem lá xanh xây thành
Mang lá khô đắp mộ
Cho hoang vu sẽ tan biến vào thinh không
Cho nắng xanh trải mượt mà trên quê hương
Một quê hương tươi mới
Tôi mong...

LPQ
26.11.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét