Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Bài thơ cuộc đời: BÁO HIẾU - St trên FB.






 BÁO HIẾU


Hôm nay ngày giỗ ông rồi

Các con báo hiếu nó mời trăm mâm

Con mình toàn đứa có tâm

Dâng ông vàng mã xứng tầm đại gia


Nào xe, nào ngựa, nào nhà

Tiền vàng nó chất như là đống rơm

Sống thì chẳng được bát cơm

Chết làm giỗ lớn tiếng thơm "mời làng "


Tôi thì nhà cửa tềnh toàng

Ông thì sung sướng nhà vàng xe hơi

Số ông hưởng phúc nhờ trời

Đói ăn nhịn mặc suốt đời vì con


Giờ ông hưởng kiếp vàng son

Tôi già nhếch nhác các con không mời

Xa gần quan khách mọi nơi

Nó sợ xấu mặt có người mẹ quê


Tôi giờ tuổi cũng cận kề

Chẳng bao lâu nữa cũng về với ông

Các con rồi lại có lòng

Lại làm giỗ lớn như ông bây  giờ


Thế gian thật lắm chữ "ngờ"

Lúc sống thì chẳng bao giờ quan tâm

Đúng là "sống chẳng cho ăn

Đến khi chết mới làm văn tế ...ruồi"


SƯU TẦM. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét