Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Thơ : RAO BÁN CUỘC TÌNH - Công Phan.

 





RAO BÁN CUỘC TÌNH


           Nay mang nỗi nhớ đi rao

  Chợ tình tôi bán, người nào muốn mua

          Trời xuân vào độ cuối mùa

Nắng hè đang đến chắc mưa càng nhiều.


          Bán đi cái thuở thương yêu

Phút giây đằng đẵng của chiều chờ mong.

        Bán đi chín ngóng mười trông

 Gặp rồi lóng ngóng mãi không thành lời.


           Bán đi kỷ niệm đầy vơi

  Công viên vắng cả chưa rời được nhau.

          Bán đi muôn vạn nỗi sầu

  Đêm thâu thao thức hai đầu tương tư.


           Bán đi khắc khoải ưu tư

 Một mình vắng lặng trong hư vô buồn

            Bán đi giọt lệ mãi tuôn

Mắt huyền ướt đẫm miệng luôn bắt đền. 


            Bán rồi mua lại bình yên

 Không còn thổn thức nhớ miền xa xăm

         Để thôi trăn trở tháng năm

Canh khuya trằn trọc phải nằm nghĩ suy.


CÔNG PHAN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét