Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Tho: THÁNG BA... MỘT MÙA XOAN - Vọng Thanh&Lan Phương.

 




THÁNG BA... MỘT MÙA XOAN 

                      

Có một Tháng ba về nỗi nhớ cứ đi hoang

Có nói gì đâu mà Tháng ba hờn

hoa xoan ủ rũ 

Vạt cải bên sông mấy chiều tư lự 

Con đò cắm sào thương đám lục bình trôi


Bìm Bịp kêu chiều gọi mãi Tháng ba ơi 

Vụ lúa đông xuân như đương thời còn 

con gái 

Nhớ khúc giao duyên em hát bài ca mới

Ta đi trong bốn mùa hương cội 

từ em


Nhớ! Nhớ thật nhiều thương lắm bảo sao quên

Dẫu đói lả mùa thương hay ngược miền con gió bấc

Anh vẫn phải về với Tháng ba mùa giáp hạt 

Nhặt cánh xoan tàn tím nát buổi chiều xưa


Tháng ba ơi biết nói sao vừa 

Ta yêu em qua mấy mùa tình tự

Đêm Phương Nam trở mình ta mất ngủ 

Câu thơ gầy bạc tóc đếm

mùa xoan...


#Vọngthanh✍


***


Tháng ba về con nắng lại đi hoang

Cũng có nói gì đâu mà mắt anh buồn ủ rủ Cũng có nói gì đâu mà trán anh nhiều tư lự

Để mải miết chiều con gió chẳng buồn trôi


Tháng Ba ngọt ngào mà cũng chát đắng lắm tháng ba ơi

Qua hết nửa đời rồi mà tưởng chừng như đang thì con gái

Xuân sắp sửa sang mà em còn xúng xênh rực màu áo mới

Có lẻ bây chừ Xuân của đất của trời nên bốn mùa đều khắc dấu tên em


Thương giận ghét hờn bướng bỉnh lại mau quên

Chiếc lá rơi ngửa mình như tay ai vụng về may đan áo bấc

Gói sợi len mềm cất cùng vài con giấy hạt

Kỷ niệm đem dành giấu đến tận hôm xưa


Nỗi nhớ mang theo hôm nay biết nói mấy cho vừa

Hành trang anh mang có xếp riêng góc vali nào cho thứ tự

Để mỗi khi lật giở tìm về trong mơ ngủ

Có bóng hình người con gái tóc ngả màu điểm nhú trắng hoa xoan...


#Lanphương 

Y vận y Đề.

/3/2021



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét