Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Thơ : HOA TÍM NỒNG NÀN - Hà Thu Thủy.






 Lá nhớ gì đan thành vòm xanh vậy

Hoa thương ai lại tím đến nao lòng

Nhắm mắt lại trong mịt mù vẫn thấy

Lá và hoa xanh tím giữa mênh mông.

Nhìn màu hoa nhớ lại thời thơ trẻ

Những mùa xưa nơi quê mẹ ngọt ngào

Đốt rơm vàng,lá khô,hoa giấy héo

Má ửng hồng ánh lửa bập bùng reo.

Màu hoa tím nồng nàn thời thơ dại

Cùng hồn nhiên chơi đi trốn đi tìm

Lạc vào đời biền biệt xa từ ấy

Nhớ màu hoa nhức nhối bốn ngăn tim.

hathuthuy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét