Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Thơ vui : KHÔNG BẰNG CÁI MÔNG - Tạ Quang Bình.

 



KHÔNG BẰNG CÁI MÔNG!


Hắn treo lên phây mấy chữ vàng

Để ai bị tiễn khỏi hoang mang

Rằng: "Không tương tác đừng kết bạn"

Kẻo bị tiễn vong* lại la làng!


Hắn than rằng bạn phây bất công

Coi hắn không bằng mấy cái mông

Thơ hắn đăng lên không thèm đọc

Chăm bẳm vào like ngực với mông!


Hắn than rằng hắn khổ vì phây

Cặm cụi làm thơ suốt cả ngày

Đăng lên chỉ vài ba người đọc

Like, còm đếm được đầu ngón tay


Hắn than rằng hắn khổ vì thơ

Đầu bù tóc rối mặt bơ phờ

Thơ ra vội vã đăng phây búc

Nhưng bận nhìn mông, chúng ngó lơ!


Hắn than rằng bạn phây khó ưa

Đầu tư công sức cũng bằng thừa

Thơ văn tao nhã không thưởng thức

Hót gơ** đăng hình, like như mưa!


Hắn cứ luôn mồm hăm tiễn vong

Những nick cuồng ngực với cuồng mông

Kể luôn những nick không tương tác

Xóa hết cho đời sạch bất công!


Hắn hăm thì mặc hắn cứ hăm

Trên phây mông ngực vẫn ầm ầm

Thơ văn không đọc đời vẫn đẹp

Nhưng thiếu mông đời sẽ tối tăm!


TẠ QUANG BÌNH - 3/9/2023.

*Tiễn vong: Một cách nói vui để chỉ hành động hủy kết bạn

** Hót gơ: Hot girl, gái nóng bỏng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét