Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Thơ vui : TỰ TRÀO... GIỮA NĂM (bis)- Huỳnh Văn Huê.

 




TỰ TRÀO… GIỮA NĂM (bis)


Bạn Tiên phương xa lại trở về 

Và mấy "ông già"(*) lại… rủ rê! 

Được ông Văn Sỹ đứng tổ chức 

Đương nhiên lo toan hết mọi bề

   *        *        *

Ông Em, ông Việt và ông Thái

Ông Huê, ông Hải với ông Yên

Nhà hàng Việt Phố cùng hẹn đến 

Một bữa ăn trưa thắm nỗi niềm  

   *        *        *

Bao chuyện năm xưa thời áo trắng 

Bốn năm trang trải nợ sách đèn

Hôm nay gặp gỡ cùng chụp  ảnh 

Phía sau vẫn có … nước non nhà ! (*)


H.V.H ( 8-2023 )

–------------------

Ghi chú:

(*) - Sau lưng nhóm cùng chụp ảnh kỷ niệm là phong cảnh núi non cùng thác nước.

     - Có thêm bạn đặc biệt là T.H.Tấn, bạn của Sỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét