Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Thơ : MỘT BÀI THƠ... - Bùi Chí Vinh.

 



MỘT BÀI THƠ CHO 

THIẾU TÁ STEPHANIE NGUYỄN


Trước giờ tôi toàn làm thơ cho các nàng chiến binh Ukraine 

Các thiên thần tóc vàng dũng mãnh 

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh 

Mà quên mất da vàng, tóc đen, má đỏ, môi hồng 


Em là một nữ phi công gốc gác Sài Gòn 

Thiếu tá Stephanie Nguyễn chuyên trị chiến đấu cơ F16 

Yêu nhạc, thích thơ và lại càng mê giông bão 

Đại bàng khi cất cánh bay là muông thú hãi hùng 


Trái bom laser guide luôn đồng hành ở sau lưng 

Lúc cần thiết là cho mục tiêu tan biến 

Không có ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem, chỉ có sự khôn ngoan mầu nhiệm 

Biến một tiểu thư thành sát thủ bầu trời 


Tôi tự hào về em, Stephanie Nguyễn ơi 

Tôi đang sống trên một đất nước ai cũng là người mẫu 

Bước ra đường là thấy toàn hội thi hoa hậu 

Thôn nữ hóa “playboy” và “callgirl” sống qua ngày 


Tôi đang cần đôi cánh để bay 

Một chuyến BAY ĐÊM như nhà văn Saint Exupery mất dạng 

Nhưng trước khi bay còn đọng một chút gì lãng mạn 

Một chút gì dễ thương trên mây trắng bềnh bồng 


Hẹn em một ngày vùi xác giặc ở Biển Đông…

26-9-2023

BCV

2 nhận xét:

  1. Bài thơ rất hay. Cảm ơn tác giả và bạn HVH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn "người đẹp" Giáng Hương đã vào thăm MCHX blog...

      Xóa