Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Thơ ĐIỂM XUÂN - Xuân Duyên

ĐIỂM XUÂN

Một buổi sáng...
Tia nắng hồng ngoài ngõ
Lịch mỏng tờ...
Phút cuối cũng rời xa
Gió xuân nồng...
Nhè nhẹ thổi lướt qua
Man mác quá...
Chút ngẩn ngơ hoài đó
       Thì thôi em đã tỏ
       Ngày tháng cũng dần qua
       Xuân về sao thấy thiết tha
       Đón chào ? Tiếc nuối ? Bỗng xa dặm dài..
Hoa cười , chim hót mãi
Để lời thơ xa bay
Mong nắm lấy bàn tay
Cho mùa xuân còn đấy..
                 
 XUÂN DUYÊN - 30/12/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét