Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Thơ TA LẠI TÌM TA - Ngoc Quynh Vu sưu tầm và giới thiệu.


TA LẠI TÌM TA

Ta đi tìm ta trong cõi nhớ
Thấy ta ngồi đó mấy mươi năm
Một mình gặm nhấm bao lầm lỡ
Hồn mơ bến vắng quá xa xăm

Ta đi tìm ta dòng suối nhỏ
Lâu rồi không biết chảy đi đâu
Chắc đã khô cằn trơ đá sỏi
Nhớ thuở hồng hoang khóc u sầu

Ta đi tìm ta trong rừng thẳm
Chim sầu khàn tiếng gọi trời mưa
Rừng xưa bây giờ trơ trụi gốc
Biến thành hoang mạc đã lâu chưa?

Ta đi tìm ta chiều phố vắng
Thấy ta ngơ ngác giữa trời nghiêng
Cũng thấy quá nhiều loài dã thú
Ăn cả xác người trong cơn điên

Ta lại tìm ta trong chính ta
Để biết ta trong cõi điên khùng
Để thấy hồn ta vừa rụng xuống
Cạn chén tiêu sầu lệ rưng rưng…

XUÂN MAI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét